Vụ ly hôn gây sốc của "cô vợ hầu bàn" và chồng tỷ phú: Hành động gây cảm động của bà khi chồng cũ sắp ra đi.
Trong cuộc sống, nhiều vụ ly hôn dẫn đến sự thù hận giữa các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, có những người lại chọn cách đối mặt khác. Soraya Khashoggi, một cô gái nghèo ở Leicester, Anh, có cuộc sống thay đổi sau một cuộc thi. Cô lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, làm hầu bàn và sống trong một căn hộ không có phòng tắm. Ngược lại, Adnan Khashoggi xuất thân từ gia đình hoàng gia Ả Rập Saudi, là con trai bác sĩ riêng của vua Ibn Saud. Sau khi bỏ học ở California, Adnan đã thành công trong ngành cho thuê xe tải và trở thành đại lý độc quyền cho nhiều thương hiệu xe sang. Trong một chuyến đi Paris, ông đã gặp Soraya, lúc đó tên là Sandra Daly, khi cô 19 tuổi.
Soraya sở hữu vẻ đẹp ấn tượng và sự ngọt ngào khiến đàn ông say mê. Mẹ cô đã thắng một cuộc thi và nhận phần thưởng là kỳ nghỉ ở khu du lịch George V, Paris, nơi gia đình Adnan cũng đang có mặt. Ban đầu, Soraya không ưa tính kiêu ngạo của Adnan, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi vóc dáng, sự hài hước và đôi mắt quyến rũ của anh. Adnan cũng bị cuốn hút bởi Soraya, người phụ nữ Anh có giọng nói nhẹ nhàng và vẻ đẹp như người mẫu. Sau khi gặp gỡ ở Paris, họ giữ liên lạc và 6 tháng sau gặp lại ở London, bắt đầu chuyện tình yêu. Năm 1961, họ kết hôn và có một chuyến trăng mật kéo dài 6 tháng, Soraya gia nhập giới thượng lưu với cuộc sống xa hoa và nhiều đặc quyền.
Bà luôn xuất hiện trong những bộ trang phục đắt tiền, đính kim cương và lông thú, với các thương hiệu hàng đầu như Yves St Laurent, Louis Vuitton mang bộ sưu tập đến để bà chọn. Từ một cô gái nghèo, Soraya trở thành bà hoàng của tiệc tùng và xa xỉ phẩm, luôn có đoàn người hầu phục vụ. Bà sở hữu 17 ngôi nhà, 3 máy bay riêng, du thuyền và thường xuyên gặp gỡ các ngôi sao như Frank Sinatra, Elizabeth Taylor. Sinh nhật 21 tuổi, Adnan tổ chức tiệc riêng tại sòng bạc Cannes. Lối sống xa hoa của họ khiến tên tuổi ông nổi bật trong giới thượng lưu. Soraya được nhiếp ảnh gia Norman Parkinson ca ngợi là "người phụ nữ đẹp tự nhiên nhất" mà ông từng chụp.
Chồng của Soraya, tỷ phú Adnan, đã qua lại với gái bán hoa, khiến bà quyết định ra tòa ly hôn. Dù Soraya đẹp, nhưng Adnan không chung thủy, thường gọi những cô gái cao cấp khi đi công tác. Năm 1974, khi Soraya đang mang thai, Adnan đi công tác ở New York và bà nghi ngờ chồng không chung thủy, thậm chí thuê thám tử theo dõi. Những bức ảnh chồng bên người tình đã được gửi đến bà. Dù mang thai, Soraya vẫn nộp đơn ly hôn và thuê luật sư nổi tiếng Marvin Mitchelson. Bà lập luận rằng mình đã hỗ trợ chồng trong sự nghiệp, dù không tham gia kinh doanh. Cuộc ly hôn kéo dài đến năm 1982 mới được giải quyết sau nhiều lần hòa giải.
Soraya, sau khi ly hôn với chồng, đã nhận khoản bồi thường lên tới 874 triệu đô la, trở thành một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất thế giới. Hiện bà sống đời sống bình dị ở London, thường xuyên đi dạo, đọc sách ở quán cà phê, và xem các trận đấu của đội bóng Chelsea. Mặc dù từng gây xôn xao vì mối tình với chồng cũ, vào những năm cuối đời của Adnan, họ đã hòa giải mâu thuẫn. Soraya thường xuyên thăm ông khi ông bị bệnh Parkinson. Adnan qua đời năm 2017, và từ đó, Soraya không còn xuất hiện trên báo chí.
Cuộc tình đầy tranh cãi, nhưng cuối cùng họ chọn tha thứ cho nhau trong những ngày cuối đời. Không có công thức chung cho ly hôn; hãy ứng xử sao cho thoải mái và an yên nhất. Nguồn: Dailymail, Washingtonpost.





Source: https://afamily.vn/vu-ly-hon-cuc-gat-cua-co-vo-hau-ban-danh-cho-chong-ty-phu-khi-chong-cu-sap-qua-doi-ba-van-lam-mot-dieu-khien-tat-ca-nga-mu-20191122121706118.chn